
04/21/2025
“Ngay cả khi bạn đã vấp ngã hàng ngàn lần… Chúa vẫn đón bạn trở về!”
Hôm nay, thế giới tiễn biệt một con người đặc biệt: Đức Giáo hoàng Francis, vị Giáo hoàng của lòng thương xót và sự khiêm nhường.
Ngài không chỉ là nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo, mà còn là một người cha già đầy yêu thương cho cả thế giới, bất kể bạn là ai, đến từ đâu, tin vào điều gì.
Ngài nhắc chúng ta rằng:
Không có ai là quá xa rời ánh sáng.
Không có lỗi lầm nào là không thể thứ tha.
Và tình yêu: nếu là tình yêu thật sự, thì luôn rộng mở, chờ đợi và bao dung.
Nguyện xin cho Ngài được về hưởng Tôn Nhan Chúa.
Và xin cho mỗi người chúng ta biết sống một cuộc đời nhẹ nhàng hơn, yêu thương hơn, và bao dung hơn - như Ngài đã từng. ❤️