23/09/2014
ĐÊM CHUNG KẾT CUỘC THI
“PUBLIC SPEAKING – CHALLENGE THE FEAR”
Đúng như sự mong đợi của các khán giả, tối qua (22/09) tại Hội trường Thư viện FU Hòa Lạc vòng Chung kết cuộc thi “Public speaking – Challenge the fear” đã diễn ra tưng bừng với chủ đề “Ước mơ học sinh, sinh viên”.
Góp mặt cùng đêm khi là thành phần BGK hay còn gọi là “bộ ba quyền lực” : Thầy Phan Phương Đạt Phó Hiệu trưởng trường Đại học FPT, Giám đốc Hệ thống trường Phổ thông FPT, Chị Hoàng Thị Thu Hương Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học FPT, Giám đốc Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện, và thầy Nguyễn Minh giáo viên môn Giáo dục công dân trường THPT FPT, giảng viên khoa Báo chí & Truyền thông trường ĐH KHXH&NV.
Đêm thi diễn ra gồm 2 phần chính: Phần thi cá nhân và phần thi đồng đội. Với phần thi cá nhân, các thí sinh có 7 phút để thể hiện bài thi của mình. Còn với phần thi đồng đội, các thí sinh thuộc 3 nhà sẽ được bốc thăm chủ đề và trình bày trong 3 phút.
Thí sinh đầu tiên thể hiện phần thi của mình là bạn Phạm Nguyễn Phương Nam đến từ khối 10 F-school. Hóm hỉnh, luôn xuất hiện bất ngờ và ngẫu hứng là những gì để nói về thí sinh này. Tối qua, tuy không đạt giải thưởng của chương trình nhưng Phương Nam đã thể hiện rất tốt phần thi của mình, không những thế còn là thí sinh may mắn nhất khi được gia đình đến cổ vũ.
Tiếp theo là phần dự thi của các thí sinh Lại Thế Hà khối 10 F-school với ước mơ nhỏ bé “Cơm căng-tin ngon hơn”; Lê Huy Long với câu chuyện chân thực về mẹ và ước mơ tự lập.
Ngô Thế Phong – anh chàng với vóc dáng nhỏ bé nhưng mang ước mơ vô cùng lớn lao “trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục”. Và thí sinh cuối cùng thuộc khối F-school thể hiện phần thi của mình là anh chàng với biệt danh “lớp trưởng” Nguyễn Hoàng Hiệp với ước mơ trở thành doanh nhân.
Đỗ Xuân Việt là thí sinh đầu tiên thuộc khối đại học thể hiện bài dự thi của mình. Có thể miêu tả thí sinh này trong 4 chữ T “Thân Thiện và Thẳng Thắn”, Xuân Việt đã thể hiện bài thi với ước mơ về hạnh phúc.
Vương Thị Ngọc “Cô gái bé nhỏ nhưng nội lực không nhỏ chút nào” đã lay động trái tim khán giả bằng câu chuyện về chính bản thân mình. “Chạm vào ước mơ – khoảnh khắc diệu kì” là thông điệp Ngọc muốn gửi tới mọi người!
“Hãy sống cho ước mơ của mình” là thông điệp thí sinh Lê Quang Dũng gửi gắm trong bài dự thi của mình. Được đánh giá là thí sinh điềm tĩnh, biết lắng nghe với ước mơ chế tạo robot mà thầy Nguyễn Minh sau khi nghe xong phải đặt nghi vẫn “robot có chức năng làm siêu nhân hay chức năng tán gái hộ bạn? “
Trịnh Đình Quyết là thí sinh cuối cùng của đêm thi. Chị Hoàng Thu Hương nhận xét “lâu lắm rồi mới có một diễn giả như bạn, bất chấp thời gian, cứ nói…”. Quyết đã thể hiện rõ quan điểm: “thời kì mãn teen, điểm chung của các ước mơ là tiền. Giấc mơ nhỏ nhoi, giấc mơ tự do tài chính."
Phần thi đồng đội với các chủ đề như: ý thức cộng đồng, hút thuốc lá, sống hay tồn tại… diễn ra nhanh chóng và đầy sự hài hước, ngẫu hứng.
Kết quả chung cuộc, 3 thí sinh Xuân Việt, Hoàng Hiệp, Thế Hà thuộc nhóm Mentor Hạnh Thảo đã giành giải thưởng đồng đội.
Giải cá nhân:
- Giải Nội dung thuyết phục nhất: Lê Quang Dũng (FU)
- Giải Ngôn ngữ hình thể quyến rũ nhất: Lê Huy Long (F-school)
- Giải Giọng nói truyền cảm hứng nhất: Trịnh Đình Quyết (FU)
- Giải Nhì: Ngô Thế Phong (F-school)
Và Giải nhất cuộc thi “Public speaking – Challenge the fear” thuộc về cô gái “little miss sunshine” Vương Thị Ngọc (FU) với chủ đề “ Chạm vào ước mơ – Khoảnh khắc diệu kì”.
Hy vọng cuộc thi Public Speaking sẽ trở thành cuộc thi thường niên và nhận được sự quan tâm hơn nữa từ phía các bạn học sinh sinh viên. Thay mặt những người làm chương trình, BTC xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị PDP, các anh chị Hành chính, thư viện và các bạn học sinh sinh viên.
Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các bạn!