10/04/2024
𝐑𝐔𝐍𝐍𝐄𝐑-𝐔𝐏 🥈
Tiếc không? Chắc chắn có.
Thất vọng không? Không ai muốn làm kẻ về nhì cả.
Nhìn lại một hành trình cả tập thể đi cùng nhau để đến với trận Chung kết "trong mơ" này; vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ của giải đấu; mạnh ai nấy động viên, ủng hộ lẫn nhau quyết tâm cho "trận đấu cuối cùng"; chúng ta chỉ cách ngôi vương đúng 40 phút, thậm chí đã một tay chạm vào nó...
Để rồi, khi hồi còi mãn cuộc vang lên, thứ đọng lại trong các cầu thủ không chỉ là nỗi buồn. Xen lẫn đâu đó là nỗi thất vọng, sự tự trách khi "cầm vàng mà để vàng rơi", "rơi" đúng vào trận cầu quan trọng nhất của mùa giải...
Gác lại tất cả những dư âm ấy đi, khép lại hành trình với ngôi vị Á Quân, các chàng trai trẻ hoàn toàn có quyền tự hào về những gì bản thân đã cống hiến ròng rã 1 tháng hơn cùng màu áo đỏ này. Một trận thua để chúng ta nhìn nhận, đúc kết kinh nghiệm và hướng đến phiên bản hoàn hảo, cải tiền hơn cho các giải đấu tiếp theo.
Một lần nữa, cảm ơn vì tất cả.
𝐖𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐲𝐨𝐮 !
--------------------------------------------------