11/09/2019
Chiến hạm đầu tiên – DARE to BEAT? – của 200k đã xuất kích . Và bây giờ là lúc cùng nhìn lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua.
Đầu tiên là review về các băng nhóm, những nhân vật chính của show:
1) 9th Hole:
- Quánh mở màn chưa bao giờ là một điều dễ dàng, nhất là đối với một băng trẻ măng như 9th Hole, nhưng “các cháu” đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn phát súng đầu tiên của chiến hạm.
- Tiếc cho những ai không xem phần live của 9th Hole, vì hầu hết những ai xem 9th Hole quánh xong đều nói: “Tụi nhỏ này quánh hay quá!” là đủ hiểu rồi ha. Band đánh chắc tay, riff khá máu, hòa âm tốt. Các sáng tác của 9th Hole nghe có mùi Metallica pha với Nightwish, trộn thêm một chút Children of Bodom, xong đem rang với Trivium, rồi bỏ vô nồi nấu chung với…Alan Walker. Đặc biệt chú em 16 tuổi solo guitar kinh hoàng, làm ngỡ ngàng bao nhiêu con tim đã lỡ làng.
- Băng này đúng nghĩa cúp học đi quánh show luôn. Nghe nói hôm nay cô chủ nhiệm mời ba mẹ tụi nó tới trường họp để xử lý vụ cúp học hôm qua nè. Mà hôm qua thấy ba mẹ của tụi nó cũng có đi xem show. Bởi, hi vọng cô chủ nhiệm ổn. Thấy lo cho cô quá :(
2) Off X Er:
- Đúng như dự đoán, âm nhạc của Off X Er đúng nghĩa là Indefinable Metal luôn. Quất từ Creed sang Inflames rồi lạng qua Trivium. Băng này best cmn tổ lái, bo cua khét lẹt. Mà nói thiệt, lần đầu tiên trong đời tui thấy vocal rock ‘n’ roll hát death luôn. Hi vọng sẽ được gặp lại Off X Er ở những show sau với những sáng tác riêng của họ để tui có để định nghĩa được dòng nhạc mà họ đang theo đuổi.
- Cơ mà băng này đúng nghĩa đại gia đi quánh show, mang theo nguyên dàn kiều nữ đứng phía sau ủng hộ. Chắc sau show có set kèo hít đất, tập gym gì nà.
- Theo chi cục kiểm tra đo lường chất lượng báo cáo lại thì băng này là băng đoạt giải best seller của show với thành tích kéo được nhiều fan tới show nhất. Với chiến công này, không sớm thì muộn, băng cũng sẽ được bằng khen của chủ tịch nước.
3) GodFather:
- Băng này quánh máu nà, lôi kéo được fan headbang chung nà. Cơ mà “Anh vocal ảnh chửi cái mẹ gì em không nghe được ông Giáo ạ!” – cậu Vàng said.
- Hôm nay không chỉ thằng Bùm cởi áo, mà có thể cả thằng F**k nữa Giàng ạ. Nghe nói nó khoe cái hình xăm mới xăm bên Lào về.
4) Razor Leaf:
- Băng nhóm tự giới thiệu mình thuộc bang hội “Thanh Niên Lõi Cứng Nghiêm Túc Học Tập Và Làm Theo Lời Bác”. Nhạc của Razor Leaf đúng nghĩa là headband muốn tuột háng. Riff nặng trịch, chắc nịch như đang phịch con vịt. Nhưng băng này có mỗi ông vocal là quậy trên stage, còn các “danh hài” còn lại có vẻ hiền, chắc do chưa hít đủ keo chó nên chưa phê.
- Cơ mà thằng trống quánh to quá, đè hết mẹ 2 thằng guitar, nhìn tội vl. Nhìn nó giã cái cymbal mà nghĩ: chắc ngày xưa cái cymbal cắt tét mông của nó hay sao á mà nó giã như trả thù. Mốt băng này quánh chắc set dàn trống ngoài đường Tú Xương á, cho nó đỡ ồn.
5) End Of Road:
- Băng này còn giữ được hình ảnh của các thanh niên metal những năm 2000. Tóc dài, xăm mình, xấu trai, áo đen, quần jean, sịp hồng… Nhìn cứ dơ dơ bẩn bẩn đúng kiểu rock star. Được cái đội hình xấu đều nên cũng ổn.
- Vẫn các sáng tác đã quen thuộc với các metalhead, nhưng nay band có thêm sáng tác mới, nghe nói lần đầu tiên được chơi live. Đặc biệt có phần duo vocal của thằng Bùm trong bài Vết Xe. Có lẽ đứng dưới bị ngứa háng quá nên nó lên feat ngẫu hứng với thằng Raffael trong sự ngỡ ngàng của bà con dòng họ 2 bên. May quá, nó ko phá bài của người ta.
Kế đến là review thành phần làm nên sự thành công của show, đó là fan!
- Tình hình fan tối qua cũng tương đối ổn, khoảng gần 100 mạng, đến từ mọi thành phần trong xã hội, đa dạng về ngành nghề. Ngoài dân kiến trúc sư, thiết kế, kỹ sư, đạo diễn, chụp hình, quay film, dân chơi nhạc, âm thanh…như thường thấy, tui còn thấy có cả nhân viên ngân hàng, hàng không (mái bai), chủ quán nhậu (Midway), nhân viên “ngành”, cùng các thể loại CEO, COO, CFO, chủ tịch…cũng có mặt trong show.
- Nhìn chung, những fan ruột của metal scene thì khá máu, khá enjoy với show, chịu quậy, chịu headbang…nhưng cũng chưa thật sự tới. Đâu đó vẫn còn sự e dè, khép nép…như gái mới về nhà chồng. Cũng vẫn còn đâu đó những ánh mắt thảng thốt, kiểu như: “ơ, lịt pẹ, hôm nay RFC không chơi nhạc “dốc” như mọi hôm à? Hôm nay chúng nó chơi cái giống đách gì thế?” của những khách vô tình lạc vào chốn này. Kiểu vậy! Nhưng không sao, cái gì mà chẳng phải bắt đầu, chẳng phải có bước làm quen. Cứ coi như đây là những bước đầu tiên làm quen với nhau để hiểu nhau hơn. Hi vọng lần sau sẽ tốt hơn.
- Thay mặt tất cả các anh em tổ chức, các anh em ban nhạc, xin cám ơn tất cả các bạn đã tham gia show tối hôm qua, dù là lý do gì đi nữa. Fan là nguồn động lực cho các band tập luyện, sáng tác, tạo những sản phẩm âm nhạc mới và là thành phần chủ yếu quyết định sự thành công, duy trì liên tục của những show metal kiểu như này. Một lần nữa, chân thành cám ơn!
Cuối cùng, xin được gửi lời cám ơn đến:
- RockFanClub, đặc biệt là Linh Lê, đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho show thật nhiệt tình, trong tất cả mọi việc.
- Behind The Stages & Bui Xuan Viet – đã ghi lại những hình ảnh thật đẹp cho show.
- HEHEMETAL & Vu Le – đã hỗ trợ truyền thông cho show.
- Phu Nguyen – với dàn cymbal tăng cường.
Hẹn gặp lại tất cả ở show sau, dự kiến vào tháng 10/2019 \m/ \m/
Events about Rock/Metal and Heavy music