Thầy Nguyễn Hoàng - Thầy Phong Thủy Việt Nam 84

  • Home
  • Thầy Nguyễn Hoàng - Thầy Phong Thủy Việt Nam 84

Thầy Nguyễn Hoàng - Thầy Phong Thủy Việt Nam 84 Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Thầy Nguyễn Hoàng - Thầy Phong Thủy Việt Nam 84, Party Entertainment Service, .

03/03/2023
03/03/2023

1. Khi tâm không còn lo lắng muộn phiền và cảm thấy vui vẻ gọi là An Lạc.
2. Khi tâm mình không bị lay động bởi sóng gió cuộc đời gọi là An Bình.
3. Khi mình nở được nụ cười trên môi gọi là An Vui.
4. Khi mình chú tâm vào một pháp môn tu tập gọi là An Trú.
5. Khi tâm mình không còn một chút giao động gọi là An Tâm.
6. Khi mình cảm thấy thanh thản không còn vướng bận gọi lả An Nhàn.
7. Khi mình cảm nhận được sự mát mẻ trong lành gọi là An Nhiên
8. Khi tâm không còn lo nghĩ chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai gọi là An Yên.
9. Khi mình cảm thấy không còn một chút lo sợ gọi là An Ổn.
10. Khi mình biết bằng lòng với những gì mình đang có gọi là An Phận.
11. Khi mình cảm thấy có được sự bao bọc chở che gọi là An Toàn.
12. Khi mình sống đoàn kết hòa hợp với mọi người gọi là An Hòa.
13. Khi nơi mình sống cảm thấy được yên ổn gọi là An Cư.
14. Khi mình có được sự vững chãi lớn mạnh như ngọn núi gọi là An Sơn.
15. Khi mình có được sự bình an tròn đầy gọi là An Viên.
16. Khi mình gặp chuyện buồn được người khác động viên chia sẻ gọi là An Ủi.

03/03/2023

VÌ SAO HÀ NỘI ĐƯỢC CHỌN LÀM THỦ ĐÔ NƯỚC VIỆT?
Nhận định về vận khí của thủ đô Hà Nội, cách đây hơn 1000 năm, vua Lý Thái Tổ khi dời đô về vùng đất này có viết: “Địa thế rộng mà bằng, đất cao mà thoáng… Xem khắp đất Việt ta chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời”.
Chúng ta biết đến Hà Nội với tên gọi “thủ đô nghìn năm văn hiến”, là trung tâm của phong trào đấu tranh chống quân xâm lược, từ các nước phương Bắc cho tới đế quốc phương Tây.
Bỏ qua những yếu tố về vị trí địa lý, hãy cùng xem lý do tại sao Hà Nội lại được chọn làm thủ đô thay vì các vùng đất khác, dưới góc nhìn phong thủy.
Tổ Long của trái đất xuất phát từ dãy Himalaya, toàn bộ nguyên khí của trái đất khởi nguồn từ đây, chảy đi khắp nơi trên trái đất. Thân Long trải dài qua các nước Ấn Độ, Trung Quốc, một phần đuôi của nó vắt qua vùng Tây Bắc rồi Đông Bắc Việt Nam. Như vậy Tổ Long đã đi qua một phần phía Bắc Việt Nam. Đó chính là những dải mạch núi cao hùng vĩ xuất phát từ các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn trải dài xuống địa phận Hà Nội.
Mạch núi chạy từ biên giới Việt – Trung phía Bắc nước ta được gọi là Thiếu Tổ Sơn, tựa như một con rồng nhỏ với phần đầu rồng án ngữ tại Hà Nội, thân rồng uốn lượn qua các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, phần đuôi tụ ở Quảng Ninh – Vịnh Hạ Long.
Thiếu Tổ Sơn này tiếp nhận khí mạch ở Tổ Long, từ đó phân bố cho Hà Nội và các tỉnh lân cận. Chính vì thế, Hà Nội có vị trí vô cùng quan trọng bởi được hưởng nguyên khí của Chân Long nên không một thành phố nào khác có thể thay thế cho vai trò thủ đô của Hà Nội.
Hà Nội sở hữu địa thế hiếm có là “núi sông chầu phục”, hấp thu được nhiều tinh hoa, nguyên khí của đất trời, núi non, sông nước, đem lại cuộc sống phồn vinh lâu dài. Các dãy núi trùng điệp xuất phát từ miền Nam Trung Quốc, dọc theo phía Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc nước ta, kèm theo là các con sông lớn như sông Cầu, sông Gâm, sông Lô, sông Đà, tất cả đều hướng về và tụ lại ở Hà Nội.
Một vùng đất trù phú, thịnh vượng như vậy khó tránh khỏi sự dòm ngó của các thế lực thù địch. Thời xưa, không ít nhà phong thủy Trung Hoa đã nhìn ra địa thế của miền Bắc Việt Nam cũng như Hà Nội, nảy sinh mưu đồ trấn áp và phá hoại thế phong thủy nước ta. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến Cao Biền, làm quan cai trị nước ta vào thế kỷ IX. Tuy nhiên thực chất lại là một thầy Phong Thủy, thậm chí dân gian tương truyền Cao Biền thường cưỡi diều giấy bay trên không trung để yểm các nơi thắng cảnh...", dùng "thần quyền" và "tâm linh" nhằm tiêu diệt ý chí giành độc lập của dân ta. Cao Biền sang nước ta thực chất làm nhiệm vụ tìm kiếm các nơi có huyệt đạo quý và thực hiện trấn yểm. Trong các tài liệu mà Cao Biền để lại, còn ghi rõ các huyệt đạo quý tại các tỉnh phía Bắc nước ta, những nơi mà Cao Biền nung nấu ý định phá hủy, trấn áp.
Song, vốn dĩ phong thủy Việt Nam có quá đẹp, quá thiêng, sản sinh ra nhiều nhân tài kiệt xuất, văn võ song toàn, tinh thần dân tộc lớn mạnh, cho nên ý đồ của Trung Quốc không thể biến thành sự thật.
Lật lại những trang sử hào hùng của dân tộc, ta thấy cho dù “vận đổi sao dời”, lúc suy lúc thịnh, thế nhưng Hà Nội vẫn là vùng đất thiêng quyết định vận mệnh của đất nước, chứng kiến sự đổi thay qua từng giai đoạn. Ngày nay thủ đô nước Việt vẫn là vùng đất phát triển hàng đầu, đóng vai trò quan trọng bậc nhất.

03/03/2023

Không chỉ mang những giá trị nghệ thuật được cả thế giới công nhận, kiến trúc Kinh thành Huế còn là một mẫu mực của việc áp dụng thuật phong thủy.
Dưới cái nhìn tổng quan, mặt trước Kinh thành có núi Ngự Bình cao hơn 100m, đỉnh bằng phẳng, dáng đẹp, tọa lạc giữa vùng đồng bằng. Theo thuật phong thủy, đây là bức án trọng yếu bậc nhất che chắn Kinh thành.
“Minh đường tụ thủy” – vùng nước phía trước khu đất – là yếu tố phong thủy được người xưa đặc biệt coi trọng. Bởi lẽ “Minh đường tụ thủy” sở hữu nguồn năng lượng tích cực, chủ về cát lành. “Minh đường tụ thủy” của Kinh thành Huế chính khúc sông Hương uốn lượn, khoan thai chảy qua mặt tiền như một cánh cung khổng lổ.
Trên sông Hương, cồn Hến và cồn Dã Viên ngự hai bên Kinh thành, tạo thành thế “Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ” – hai linh vật trấn trạch, bảo hộ – là một thế đất vô cùng lý tưởng.
Do quan niệm “Thánh nhân Nam diện nhi thính thiên hạ” (Thiên tử phải quay mặt về hướng Nam để cai trị thiên hạ) nên Kinh thành quay về hướng Nam. Cổng chính của Hoàng thành được đặt tên là Ngọ môn, nghĩa là cổng hướng về phía Nam.
Để tạo ra yếu tố phong thủy tốt, các nhà quy hoạch thời Nguyễn không chỉ xem hướng, địa thế các công trình mà còn chú trọng cả cách bố trí nội thất, tử tổng thể cho đến từng bộ phận nhỏ nhất, thể hiện qua số lượng, chiều dài, chiều rộng, chiều cao… của các cấu kiện kiến trúc.
Điển hình là các bộ phận của Ngọ Môn đều dựa vào những con số theo nguyên tắc Dịch học. Cụ thể, năm lối đi vào Ngọ Môn tựơng trưng cho Ngũ Hành, trong đó lối vua đi thuộc hành Thổ, màu vàng. Một trăm cột của Ngọ Môn là tổng của các con số Hà Ðồ (55) và Lạc Thư (45) …
Sân Ðại Triều Nghi trước điện Thái Hòa – nơi đặt ngai vàng của vua – có 9 bậc cấp ở phần sân dưới và 5 bậc cấp ở phần sân trên. Trên mỗi mái của điện Thái Hòa đều được đắp nổi 9 con rồng trong các tư thế khác nhau và trong nội thất cũng tương tự.
Cửu Đỉnh và Cửu vị thần công là những bảo vật của vương triều, cũng gắn với Số 9, được đặt ở những vị trí trang trọng nhất. Theo quan niệm phương Đông, số 9 là con số tượng trưng cho Trời, cho sự hoàn thiện tuyệt đối, cho quyền uy và sức mạnh của người đứng đầu thiên hạ.
Có thể nói, ở Kinh thành Huế, yếu tố phong thủy kết hợp với nghệ thuật cung đình đã để lại một kiệt tác kiến trúc – cảnh quan cho hậu thế. Đây cũng là yếu tố làm nên giá trị cốt lõi của quần thể di tích Cố đô Huế – Di sản văn hóa thế giới được công nhận đầu tiên của Việt Nam.
Theo Tri thức cuộc sống

03/03/2023

4 PHẨM CHẤT QUÝ LÀM NÊN PHONG THỦY GIA ĐÌNH

03/03/2023

TRẠI GIAM CHÍ HÒA – “TRẬN ĐỒ BÁT QUÁI” GIỮA LÒNG SÀI GÒN
Trại giam Chí Hòa, còn gọi là Khám Chí Hòa, nằm tại quận 10, TP Hồ Chí Minh, là nhà tù được người Pháp xây dựng từ năm 1943 nhằm thay thế Khám Lớn Sài Gòn ở góc đường Lý Tự Trọng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Khám Chí Hòa do một kiến trúc sư người Nhật thiết kế và xây dựng theo thuyết ngũ hành, bát quái được đánh giá là một công trình kiến trúc đặc biệt. Vừa hòa hợp những đặc trưng cơ bản của kiến trúc Pháp: kiên cố, kín đáo, mát mẻ, vừa mang nét huyền bí âm dương ngũ hành của phương Đông.
Khám có hình bát giác với 8 cạnh đều nhau, 8 góc tượng trưng cho 8 quẻ:
Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Cẩn, Khảm, Đoài, Ly trong Kinh Dịch.
Khám có 8 khu giam phạm nhân, xây hình bát giác vuông. Một vài tài liệu nghiên cứu lại cho rằng, Khám Chí Hòa được xây dựng dựa trên bát quái trận đồ của Khổng Minh Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. 8 quẻ tương ứng với 8 cửa trận là: Hưu - Sinh - Thương - Đỗ - Cảnh - Tử - Kinh - Khai.
Mỗi cạnh của bát quái trận đồ là một khu, lưng xây bịt kín ở phía ngoài còn phía trong toàn song sắt và mỗi khu có 4 buồng giam. Chí Hòa chỉ có một cửa vào nên người ta gọi đó là "cửa tử". Qua cửa này là hệ thống đường hầm thiết kế theo cung vị nếu không được hướng dẫn, người đi vào sẽ bị mất phương hướng, giống như lọt vào một mê cung, không thể tự tìm đường ra được.
Giữa Khám Chí Hòa là khoảng sân rộng cũng hình bát giác chia thành 8 khu tam giác nhỏ, với rất nhiều cây, bãi cỏ sạch sẽ và thoáng mát. Ở giữa là một vọng gác cao hơn 20m, trên có bể chứa nước phình to như một cây kiếm cắm thẳng xuống. Đứng tại đây, lính canh có thể dễ dàng quan sát tất cả các phòng giam.
Với kiến trúc trận đồ bát quái của Chí Hòa, phạm nhân khi đã vào đây thì khó mà vượt ngục. Lịch sử cho đến nay chỉ có 3 lần vượt ngục thành công. Trường hợp thứ nhất là các chiến sĩ cách mạng vào thời điểm Nhật đảo chính Pháp năm 1945, thứ 2 là tướng cướp Điền Khắc Kim vào năm 1972 và người thứ ba là tử tù khét tiếng Phước "Tám Ngón" năm 1995.
Từ lâu, Khám Chí Hòa đã gắn với những giai thoại kỳ bí. Người ta đồn rằng, vọng gác chính giữa khám chính là thanh kiếm trấn. Những tên tội phạm dù có xảo quyệt đến đâu thì khi ở đây mọi thủ đoạn của chúng cũng bị thanh kiếm "linh" này hoá giải. Thanh kiếm này chính là "trái tim" của của toà nhà, nếu nó bị nhổ lên thì toàn bộ "trận đồ" sẽ tự vỡ.
Một câu chuyện ly kỳ khác vẫn được người ta truyền miệng là do có nhiều người chết trong Khám Chí Hòa nên âm khí ở đây rất nặng nề. Vì thế, trời thường xuyên làm sấm sét đánh bể một góc để khai một cửa Sanh, cho oán khí được thoát ra, người chết được siêu thoát.
Từng có thông tin cho rằng, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã rước một thầy địa lý rất cao tay về nhằm hoá giải một phần "trận đồ" này. Thực tế, một trong 8 nóc nhà của hình bát giác đã được san bằng, phá vỡ tính hoàn hảo của "bát quái", thuận theo thiên ý mở một cửa Sanh cho các linh hồn được bay đi. Trong khi đó, một số nhà khoa học thì cho rằng bên dưới của tòa nhà có thể là mỏ quặng khiến sét hay đánh trúng Khám Chí Hòa.
Trong khuôn viên Khám Chí Hòa còn có một nhà thờ (ngày nay được sử dụng làm Hội trường của Trại) được Pháp xây dựng làm nơi "rửa tội" cho những tù nhân trước khi bị xử tử. Ngoài ra, để giải thoát "âm khí", năm 1954, cai ngục Khám Chí Hòa cho xây bên ngoài "bát quái trận" (nhưng vẫn nằm trong khuôn viên khám) ngôi chùa đặt tượng Phật. Sau này ngôi chùa không còn, bức tượng Phật hiện nằm trên một hồ nước nhỏ.
Nguồn: VnExpress

03/03/2023

Chắp tay thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu chúc tháng mới sức khỏe, bình an, vạn sự như ý! 🙏🙏🙏

03/03/2023

GIẢI MÃ CON SỐ “5” CỦA CÔNG TRÌNH LẦU NĂM GÓC
Việc xây dựng Lầu Năm Góc gắn liền với sự xuất hiện kỳ lạ của con số 5. Chẳng hạn, mỗi dãy nhà được xây cao vừa đúng 5 tầng, nếu không tính các tầng hầm và khoảng sân ở trung tâm khu nhà có diện tích vừa đúng 5 arce (khoảng 2 ha). Trong thảm họa khủng bố nước Mỹ vào ngày 11/9/2001, Lầu Năm Góc bị tấn công đã khiến 125 người ở đó thiệt mạng. Điều trùng hợp là 125 vừa đúng bằng 5x5x5. Đó là chưa kể trong số 125 người này, vừa đúng có 55 người là binh sĩ.
Vì sao Lầu Năm Góc lại được xây dựng theo con số 5 một cách triệt để đến như vậy? Có ý kiến cho rằng kiến trúc sư George Edwin Bergstrom muốn công trình để đời này phải thật đặc biệt để người ta nhớ mãi đến nó, và vô tình chọn con số 5 cho phù hợp với bản thiết kế hình ngũ giác mà thôi.
Nhưng, ý kiến khác lại chỉ ra “âm mưu và ý chí muốn kiểm soát toàn bộ năm châu của Mỹ”, thông qua cơ quan đầu não quan trọng là Lầu Năm Góc. Cũng có chuyên gia nhận định vị kiến trúc sư này chịu ảnh hưởng của thuyết ngũ hành phương Đông và muốn xây Lầu Năm Góc thành một pháo đài bất khả xâm phạm, hiện thực hóa sự tồn tại vĩnh cữu của bộ máy chiến tranh của nước Mỹ ở thế không thể bị công phá.
Một số người khác cho rằng, những con số 5 đó hoàn toàn không có chủ đích mà chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của điều kiện tự nhiên và lịch sử. Tuy nhiên, dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì tác dụng của những con số 5 này đối với bản đồ phong thủy của Lầu Năm Góc là điều không thể xem nhẹ.
Theo các nhà phong thủy, số 5 có liên quan mật thiết đến đời sống cung đình, là biểu hiện cho quyền lực của bậc đế vương. Ở các quốc gia phương Đông, trong thời phong kiến, hầu hết những công trình của hoàng cung đều có thể được xây dựng theo con số này. Theo quan niệm trên, thì việc xây dựng theo con số 5 một cách triệt để, dù vô tình hay hữu ý, đều đem lại cho Lầu Năm Góc sự thịnh vượng về quyền lực.
Thực tế đã chứng minh, quyền lực của Lầu Năm Góc có một sức ảnh hưởng khủng khiếp trong chính quyền Mỹ. Chưa ở quốc gia nào mà Bộ Quốc phòng lại được báo giới quốc tế nhắc tới nhiều và với một vai trò quan trọng như Lầu Năm Góc. Sự thịnh vượng quá mức cũng khiến Lầu Năm Góc trở thành “vật ngáng chân” đối với Nhà Trắng.
Về mặt phong thủy, Lầu Năm Góc hoàn toàn lấn át so với Nhà Trắng. Bản đồ phong thủy của Nhà Trắng vốn không phải là tốt, trong khi đó Lầu Năm Góc không chỉ có kết cấu theo con số 5 quyền lực mà các hướng phong thủy khác cũng đều rất thuận lợi.
Tất nhiên, dù có kết cấu tốt đến thế nào thì vẫn có lúc biểu tượng quân sự của Mỹ gặp những vận hạn không thể tránh được. Thảm họa ngày 11/9/2001, khi Lầu Năm Góc bị bọn khủng bố tấn công, là một điển hình trong lịch sử tồn tại của tòa nhà năm cạnh này. Lầu Năm Góc bị một chiếc Boeing tấn công vào mặt Tây Nam của tòa nhà.
Tại sao những tòa nhà khác tương tự lại không bị tấn công mà nhất thiết lại là Lầu Năm Góc? Trong thảm họa khủng bố 11/9/2001, vì sao Nhà Trắng, tòa nhà nằm cách đó không xa lại không phải là mục tiêu tấn công?
Các nhà phong thủy cho rằng, vấn đề này phụ thuộc rất nhiều vào vị trí cũng như kết cấu phong thủy của mỗi công trình. Việc mặt Tây Nam của Lầu Năm Góc bị tấn công trong thảm họa này không phải là ngẫu nhiên. Theo tính toán, thời điểm ngày 11/9 năm đó, mặt Tây Nam hội tụ toàn bộ những phần xấu nhất của phong thủy Lầu Năm Góc, rất dễ gặp vận hạn. Hướng Tây Nam bị chi phối bởi con số 3, đại diện cho hành Mộc, xung khắc với hành Kim của những chiếc máy bay.
Trong khi đó, Nhà Trắng ở phía Tây Nam lại có đền thờ thần Dớt và một chiếc hồ nhỏ. Đền thờ và nguồn nước là hai vật mang lại sự tốt lành trong kết cấu phong thủy, do vậy, hướng Tây Nam của Nhà Trắng không hề xấu như hướng Tây Nam của Lầu Năm Góc. Đó là lý do khiến tòa pháo đài bất khả xâm phạm của nước Mỹ lại bị tấn công một cách dễ dàng đến như vậy!?
Rất bình thường khi nhiều người sẽ cảm thấy khó tin với những tính toán và suy luận của các nhà phong thủy, coi đó là những chuyện nhảm nhí, tầm phào. Mặc cho những suy luận của các nhà phong thủy có đúng hay không, thì vẫn không thể phủ nhận được rằng, Lầu Năm Góc cho tới bây giờ vẫn là một trong những tòa nhà quyền lực nhất và tham gia vào những chính sách quyết định vận mệnh của cả nước Mỹ…

03/03/2023

Cải vận phong thủy tuổi Quý Dậu
Tài lộc dồi dào,Nhân duyên như ý

Address


Telephone

+84387573897

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thầy Nguyễn Hoàng - Thầy Phong Thủy Việt Nam 84 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Telephone
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Event Planning Service?

Share