01/06/2023
Ký sự nữ quái Ngọc Anh (Châu Anh) cùng đồng bọn Tùng Anh và thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngọc Anh (tên đi lừa là Châu Anh) sinh năm 1988, quê quán Điện Biên. Sở hữu khuôn mặt vàng trong làng lừa đảo với các đường nét vô cùng uy tín: trán dô, mũi tẹt, mắt hõm, mắt thâm, mắt tam bạch; Ngọc Anh còn may mắn được ông trời ban cho một anh người yêu ngoại quốc (Hoa Thanh Quế) cùng chung chí hướng.
Chị thì lừa đảo có số có má, anh thì vay mượn quỵt tiền khắp nơi, ông trời đã lắp 2 mảnh đời thích ăn không ăn hỏng vào nhau như thế.
Giang hồ đồn đại, Ngọc Anh đã hành nghề lừa đảo được 6 năm nay và không ngừng chơi kế ve sầu thoát xác. Nghĩa là cứ mỗi khi hình thức này bị phát giác, thì ả và đồng bọn lại tạo một hình thức kinh doanh khác tiếp tục đi lừa người. Số tiền lừa đảo của mỗi nạn nhân từ vài triệu đến vài chục triệu, trăm triệu thậm chí cả lẻ tẻ mấy trăm nghìn, ả cũng tìm cách nuốt gọn.
Nói về anh người yêu có phúc cùng hưởng, có hoạ tự chịu Tùng Anh thì Nguyễn Tùng Anh sinh năm 1987, quê Thọ Xuân, Thanh Hoá. Từng là một nhân viên ở VT IDC, Tùng Anh đã lợi dụng lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức vay nợ, quỵt tiền hàng loạt người mà anh ta quen biết. Khi sự việc biến tướng và bị đuổi việc, cũng là lúc cặp đôi Ngọc Anh Tùng Anh dấn thân sâu hơn nữa bằng các chiêu thức lừa đảo hết sức chuyên nghiệp và tinh vi.
Cũng phải nói thêm ở đây rằng, bố mẹ Ngọc Anh là ông T (sn 1960) và bà O (sn 1956) luôn đứng sau ủng hộ con gái hết mình, sẵn sàng đứng ra lấp liếm mỗi khi có ai đó đến nhà hỏi tiền, đòi nợ.
Vậy thì có hay không việc bao che và tiếp tay cho lừa đảo? Đó có được cho là đồng phạm không?
Và thủ đoạn cụ thể của Ngọc Anh là gì? Tôi sẽ viết tiếp ở phần tới.
⬇ Ảnh: cặp bài trùng song Anh với tình yêu không thể chia rời, chỉ có nhà tù mới ngăn cách được đôi ta!