![[20240211 - CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁ VIỄN]Khi kim đồng hồ đếm ngược sang ngày mới, cũng là lúc bài viết này hoàn thành, để...](https://img3.evepla.com/660/541/362147696605414.jpg)
11/02/2024
[20240211 - CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁ VIỄN]
Khi kim đồng hồ đếm ngược sang ngày mới, cũng là lúc bài viết này hoàn thành, để kỉ niệm ngày đặc biệt: Bá Viễn bước sang tuổi 18 lần thứ 13.
Dưới đây là đôi dòng tản mạn lộn xộn của tôi về suy nghĩ trong khoảng thời gian gần đây, đi kèm lời chúc mừng sinh nhật người anh của tôi.
__________________________
1. Về việc sống hết mình cho con người mình muốn trở thành.
Nhìn lại chặng đường 8 năm vừa qua của anh, em không khỏi nghĩ về những lời mà người anh triết lý của em đã từng nói:
“Quan niệm về cuộc đời của tôi rất đơn giản: tìm đường chính để đi cho nhanh và không bao giờ tốn thời gian tìm đường tắt. Khi tôi muốn trở thành ai đó, tôi hy sinh đời mình và dành thời gian ăn ở với các cộng đồng thích hợp, hàng năm trời, rồi tự nhiên trở thành người tôi muốn trở thành. Khi thực sự sống cùng một nghề nào đó hoặc cộng đồng nào đó, tôi được đi qua cả sáng tối cả thăng trầm, cả vui vẻ hạnh phúc lẫn đau đớn tuyệt vọng đến mức cùng cực. Tất cả những trải nghiệm có thật, diễn ra trong thời gian có thật ấy, trui rèn tôi thành con người mình muốn trở thành.”
Và Bá Viễn, anh đích xác là một người như vậy.
Từ lúc nghe thấy bài hát của “Beyond” trên chiếc xe của chú anh hồi 4 tuổi, cuộc đời của anh và âm nhạc đã có những sợi dây liên kết đầu tiên, khiến anh vấn vương, đau đáu tìm cách bước chân vào thế giới âm nhạc đó, để nó bao quanh cuộc sống anh cho đến mãi về sau. Rồi đến năm 22 tuổi, anh dứt khoát cắt đi từng phần cuộc đời mình giao cho ngành giải trí, để được chân chính trải nghiệm việc trở thành thần tượng, và xa hơn là trở thành một nghệ sĩ đem nghệ thuật của riêng mình sống trên ánh đèn sân khấu. Anh cắt đi từng phần cuộc đời mình để dâng hiến cho sự nghiệp này, cho đi không do dự, cho đi mà không keo kiệt tính toán thiệt hơn, cho đi mà không tham lam mưu cầu đổi lại hơn thứ mình đánh đổi.
Anh không đi đường tắt.
Như cách anh đã nói “Việc chọn không hát nhép, chính là thể hiện một thái độ. Vì sao? Vì mình muốn trở thành ca sĩ. Ca sĩ thì không hát nhép”.
Em tự hào về anh thật nhiều, thật nhiều, vì đã luôn kiên định với tiêu chuẩn của bản thân và của nghệ thuật. Và anh đánh đổi từng lát cắt của cuộc đời để trở thành người anh muốn trở thành.
2. Về “trò chơi” mà anh đã gắn bó trong suốt 31 năm.
Đối với anh, cuộc sống giống như một trò chơi có những quy tắc sẵn có, và cũng có những yếu tố không thể kiểm soát được. Anh chỉ có thể cố gắng hết mình để phá đảo nó, hết lần này đến lần khác, trong suốt cuộc đời mình.
Trò chơi “cuộc đời” này khác với trò chơi ảo, nơi người chơi có thể chơi lại nhiều lần nếu thất bại. Trong thực tế, đôi khi một sai lầm có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, và anh phải chịu trách nhiệm và áp lực lớn để chơi theo luật. Anh đã chấp nhận điều đó trong những năm làm nghề để có thể đứng trên sân khấu và thể hiện niềm đam mê âm nhạc của mình, dù các phiên bản mới của trò chơi có cập nhật với luật chơi vô lý đến mức nào.
“Sao anh mập thế, không biết giữ gìn hình tượng à”
“Sao anh không chào tôi, không quan tâm đến tôi, sao lại trưng ra bản mặt mệt mỏi như vậy, có biết chúng tôi đợi bao lâu không?”
“Sao anh lại hát crack, không phải muốn trở thành ca sĩ hát nhảy xuất sắc sao? Uổng công tôi bỏ tiền theo anh đến tận đây”
…
Rất nhiều, rất nhiều kỳ vọng, rất nhiều khuôn mẫu mà anh phải tuân thủ để có được những sân khấu, những cơ hội mong manh, những sự ủng hộ để bản thân có thể lan tỏa niềm đam mê âm nhạc của mình qua từng câu chữ, từng động tác, từng rung động chạm tới nội tâm khán giả. Trong suốt 8 năm qua, anh đã vượt qua bao nhiêu cửa ải, bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, kiệt sức bao nhiêu lần để tìm ra những bài học, những sợi dây kết nối mới. Cảm ơn anh đã vững vàng bước tiếp, và cảm ơn may mắn chiếu rọi để chúng ta có thể thấy được hình thái siêu tiến hoá mà Bá Viễn đã ấp ủ tích luỹ trong rất nhiều ngày đêm.
3. Về sự thành thật.
Dần dần, em cũng chấp nhận rằng không thể kỳ vọng thấy được một Bá Viễn chân thật nhất, vì em biết rằng mọi thứ đều phải qua nhiều lớp kiểm duyệt, để giảm thiểu rủi ro, để đảm bảo quan điểm của một ai đó được truyền tải, hoặc chỉ đơn giản là để câu chuyện về anh trông... hay hơn với ít khuyết điểm hơn.
Biết sao được khi người nổi tiếng phải làm gương cho nhiều khía cạnh của cuộc sống, không chỉ là chuyên môn của họ. Trong những xã hội nơi việc có nhiều quan điểm khác nhau, sự tự nhận thức và có chính kiến vẫn còn non trẻ, thì việc họ nói sai, có những quan điểm đối lập, hay chỉ đơn giản là bày tỏ cảm xúc cá nhân theo cách khiến đa số cảm thấy không hợp lý, là sẽ bị chỉ trích ngay. Điều này càng khiến người nổi tiếng phải chịu thêm một lớp áp lực lớn từ dư luận bên cạnh sự cạnh tranh khốc liệt của ngành. Đây cũng là một thiết lập của trò chơi sinh tồn trong ngành công nghiệp giải trí mà anh đã chấp nhận chơi mãi từ thời 22 tuổi. Có lẽ, ai cũng cần giữ lại một phần gì đó của chính mình, như một món bảo hiểm cho bản thân, nhất là những người nổi tiếng đang phải sống giữa muôn trùng sóng gió mà một mình họ không thể lèo lái được.
Tuy nhiên, em học được rằng, thành thật là chìa khoá để con người thực sự chạm tới nhau giữa những nhiễu động và kết nối không ngừng của một thế giới vốn có quá nhiều cá nhân, quá nhiều thông tin, và quá nhiều lý do để lừa dối ai đó về một thứ gì đó. Vậy nên, những nỗ lực của anh trong việc thành thật và bóc tách từng khía cạnh của bản thân cho công chúng thấy suốt thời gian làm nghề cũng đã đủ khiến em thoả mãn. Ít nhất, anh luôn cố gắng thành thật trong phần lớn thời gian. Cảm ơn anh vì điều đó, và mong rằng anh có càng nhiều cơ hội để lựa chọn sự thành thật trong tương lai, và càng ít thương tổn tìm tới anh khi anh lựa chọn thành thật.
4. Lời chúc sinh nhật tuổi 31 dành cho anh.
Trong không khí tưng bừng của một năm mới đang về, và sự hân hoan vui sướng của sinh nhật Bá Viễn nhà chúng ta,…
Em mong anh có điều kiện và cơ hội để làm giàu tâm hồn và kinh nghiệm của mình hơn nữa, rồi đem thế giới nội tâm của mình hoá thành từng nốt nhạc, điệu nhảy, lời ca để chia sẻ với khán giả. Chúng ta chỉ sống cùng nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như cái chớp mắt của vũ trụ, nhưng em hy vọng anh có thể để lại những “di sản” trên con đường làm nghệ thuật của mình. Rồi những đứa con tinh thần ấy có thể đem câu chuyện và tiếng lòng của anh tiếp nối tới tương lai bất định. Đó sẽ là cách để dấu ấn của chúng ta tồn tại lâu hơn một chút giữa dòng lịch sử. Nếu đó cũng là điều anh mong, thì em chúc anh sẽ dần đạt được nó, chúng ta còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội đang chờ đợi ở phía trước, và một vệt sáng nhỏ cũng có thể làm nên cầu vồng đẹp đẽ tồn tại vĩnh cửu trên dòng thác thời gian.
Những sân khấu mà anh muốn đắm chìm trong đó được tạo nên từ mồ hôi, nước mắt, tâm huyết, nhiệt tình của anh. Nói cách khác, anh đang đặt từng viên gạch để xây nên thế giới sân khấu của riêng mình. Đây là một công cuộc kiến tạo cần rất nhiều sự nỗ lực, thời gian, công sức, và anh không thể làm được một mình. Vậy nên, em chúc anh trên con đường xây dựng thế giới ấy, sẽ gặp được nhiều người bạn đồng hành để cùng nhau phiêu lưu trên hành trình không có điểm dừng này, như những bộ phim hoạt hình về tình bạn, sự đoàn kết trên chặng đường đầy thử thách vậy. Có lẽ, chúng ta thích những bộ phim đó, vì chúng cho chúng ta thấy được thế giới rộng lớn và vô vàn khả năng kỳ diệu mà con người có thể khám phá khi đi cùng nhau.
Em mong rằng anh có nhiều không gian để sáng tạo hơn, nhiều thời gian để trải nghiệm hơn, nhiều cộng đồng để kết nối và tương trợ lẫn nhau hơn, và nhiều chiêm nghiệm để khắc sâu từng hình thái tiến hoá của bản thân vào sâu trong trí nhớ, để nhấm nháp quả ngọt trên con đường làm nghệ sĩ không ít chông g*i này. Anh đã và đang làm được một điều tuyệt vời, đó là biến những mối quan tâm, cảm xúc và rung động của mình thành bài nhạc, theo cách nào đó đã giúp những người khác có thể hiểu và biểu đạt tốt hơn về chính mối quan tâm, cảm xúc và rung động của riêng họ. Chỉ riêng việc có thể làm tốt điều này đã khiến anh hoàn thành tốt nghĩa vụ nghệ sĩ của mình. Vậy nên, em chúc anh thoả thích vẫy vùng trên con đường điểm tô cuộc sống với những màu sắc của riêng mình. Hơn ai hết, anh chính là người sẽ bầu bạn với chính mình trong từng hơi thở, từng suy nghĩ và từng cái va chạm với thế giới bên ngoài, vậy nên, hãy bảo vệ bản thân thật tốt để toàn vẹn đi đến tương lai anh nhé.
Chúc anh tương lai rộng mở, một đường tiến về phía trước, và nhìn thấy thế giới tươi đẹp cũng đang tiến về phía trước cùng với anh trong từng ngày, từng tháng, từng năm, từng cái chớp mắt của vũ trụ.
Và em, sẽ dõi theo bước chân anh, để xem kết cục của trò chơi nơi người ta không trở thành hacker để tìm cảm giác thoả mãn nhất thời mà chỉ chăm chăm nỗ lực phá đảo từng vòng bằng tất cả sức lực, lâu lâu được chiếu rọi bởi ánh sáng của may mắn, sẽ trông như thế nào.
Hãy cùng chờ xem nhé, Bá Viễn!
__________________________
Cre ảnh: 伯远FM0211电台