24/04/2022
l23:50l
l24/4/2022l
Xin chào Sunoo,mình là Buu
Nu ơi, mình chuẩn bị bược vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời.Mình đang rất cố gắng cày bài đây.Nhưng Nu ơi,dạo này những chuyện không hay giống như kiểu một lúc ập hết lên đầu mình ý.Mình không hiểu,tại sao cứ phải là lúc này,tại sao không phải lúc khác?Đây là giai đoạn nước rút,mình cần lao đầu vào học nhưng tất cả mọi thứ xung quanh dường như đang cố chống lại mình Nu ạ.
Đầu tiên là khi mình biết tin người mà mình thích suốt 2 năm lại đi thích cái đứa mà toàn bịa đặt những thứ không đúng về mình sau lưng mình.Uầy nó giống như gọi là hiện thực nó vả bốp một cái rõ kêu, rõ đau vào mấy cái tưởng tượng trong đầu mình ý.Nu có hiểu cảm giác mà muốn khóc kinh khủng mà không rơi nước mắt nổi không?Khó chịu lắm ý.Nhưng mà mình không mất quá nhiều thời gian để vượt qua cái cú sốc đấy,kiểu mình nghĩ là không việc gì phải buồn vì những cái đứa như thế,việc chính là học để đỗ. Mình cứ nghĩ mình vượt qua được chuyện đấy là mình thành công rồi cho đến hôm nay
Được rồi,đến đây thôi,ngày mai sẽ là một ngày rấttttt áp lực của mình vì mình vì mai lớp mình có 2 tiết toán à cô giáo dạy toán lại là bác ruột của mình,nó không phải là một điều thuận lợi đâu ,nó là một cực hình.Đấy là lí do khiến mình muốn nhanh nhanh thoát khỏi cái ngôi trường này.
Ngày mai mình sẽ quay lại đây,Sunu đợi mình nhé