09/10/2022
💕🙏🏻 VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC 🥲💓
Trong giây phút ngậm ngùi, tiếc nuối, em muốn ghi lại vài dòng tưởng nhớ đến anh, Phan Bội Chân - Quang Việt - PD Nguyên Trí, một người anh, người cha, và một người chồng hoàn hảo đối với chị nhà, “Bé” của anh.
Vẫn biết cuộc đời lắm đỗi vô thường, dòng đời vẫn không ngừng chảy, nhưng với sự ra đi đột ngột của anh, em vẫn còn hoang mang, chưa chấp nhận được ..
Từ những thập niên 80, anh là một trong những người tiên phong tham gia, gánh vác công việc chung của cộng đồng. Trong lĩnh vực văn hóa-truyền thông, anh đã bôn ba với đầy nhiệt huyết, duy trì, gìn giữ tiếng nói và sự ảnh hưởng của người Việt chúng ta ở quê hương thứ II.
Dù ở hoàn cảnh nào, anh vẫn luôn giữ thái độ ôn tồn, nhã nhặn, khuyên lơn chúng em sống tốt-sống đẹp, hành xử chu toàn trên-dưới, gần-xa.
Sự cần mẫn, ôn hòa cùng cách xử thế, trong-ngoài độ lượng của anh đã truyền cảm hứng cho chúng em noi gương theo để sống tốt hơn, đẹp hơn, và mãi luôn cống hiến những gì hoàn hảo hơn cho cuộc đời này.
Trong không khí ướt đẫm nỗi buồn, chúng em có vài dòng thổ lộ nỗi niềm thương tiếc đến một người anh, một cây đại thụ của cộng đồng người Việt chúng ta tại Hải ngoại và hy vọng rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại ở cõi Cực Lạc, hay Thiên Giới vĩnh hằng.
Vĩnh biệt anh, người anh hoàn hảo nhất trong lòng chúng em.