25/05/2021
Càng thanh mình càng lòi đuôi ... cáo
Nhân danh cá nhân, lợi dụng sự nổi tiếng và hâm mộ của người dân để kêu gọi cộng đồng và các nhà hảo tâm ủng hộ miền Trung từ giữa năm 2020, lẽ ra sau khi nhận được 14 tỷ đồng, Hoài Linh phải kịp thời đến ngay với đồng bào vũng bão lũ, đến với những người nghèo đang cay cực, mất kế sinh nhai. Vậy mà anh hề này định ỉm đi, không đả động gì đến số tiền này và đã sử dụng ra sao?
Mấy hôm nay (nghĩa là sau 7 tháng) kể từ khi Hoài Linh có số tiền đó trong tài khoản, cộng đồng mạng bức xúc phát hiện ra anh hề này chưa trao cho miền Trung, thì anh này mới bảnh bao quay clip và thanh minh, thanh nga rằng: Số tiền hơn 14 tỷ vẫn còn nguyên trong tài khoản, rằng định ra miền Trung mấy lần nhưng vì dịch bệnh lại thôi và dự định trao quà vào cuối tháng 5 này.
Ai cũng biết, dịch bệnh chỉ bùng phát hai đợt, mỗi đợt khoảng 10 ngày từ đó đến nay. Cách hành xử và quanh co của Hoài Linh buộc người ta phải đặt câu hỏi: Không cần biết số tiền trên anh hề này làm việc gì, cho ai vay, chỉ cần để nguyên trong ngân hàng, anh ta đã có số tiền lãi hơn 600 triệu đồng.
Lời nói muộn màng của anh hề này không thuyết phục được ai, trái lại càng như đổ thêm dầu vào lửa làm nó sục sôi thêm bới lúc người ta cực khổ nhất, đau thương nhất, cần sự giúp đỡ khẩn cấp nhất thì anh đã không đến?.
Hình ảnh nữ ca sĩ Thủy Tiên nhỏ bé, dầm mình trong bão lũ nguy hiểm, lặn lội chèo thuyền đến từng hộ nghèo trao quà làm người ta cảm động và yêu quý cô bao nhiêu thì lúc này, sự bảnh bao, mượt mà khoe mẽ của Hoài Linh để thanh minh càng làm cho người ta thất vọng bấy nhiêu....
Sự vô cảm với người nghèo, sự kiêu ngạo và háo danh, cho mình là minh tinh màn bạc, là ông trời con không ai dám đụng đến đã khiến anh hề này hành xử coi thường xã hội và người nghèo.
Càng thanh minh, càng nói càng lòi cái đuôi .... cáo
FB Trần Thị Sánh.