30/12/2024
Tổng hợp những tin nhắn cuối cùng của các nạn nhân trên máy bay Jeju Air🥹
1. Gia đình anh Kim và con gái
Vào ngày 26/12 lúc 12:48 trưa, vợ và con gái gửi một bức ảnh du lịch đầy hân hoan từ Thái Lan, anh Kim Sang Chul (52 tuổi) gửi lại tin nhắn:
- Kim Sang Chul: “즐거운 시간 마지막까지” (Hãy tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ đến phút cuối cùng nhé!)
- Con gái: “웅” (Vâng ạ).
Sáng ngày 29/12 lúc 10:14, anh nhắn thêm:
- Kim Sang Chul: “연락줘” (Liên lạc với ba nhé).
Con gái anh không đọc tin nhắn. Anh cho biết: "Ban đầu nghe tin chỉ có khoảng 20 người tử vong, tôi đã cầu nguyện cho vợ và con sống sót."
2. Gia đình chú Go và con trai 4 tuổi
Chú Go, sống tại Gwangju, không tin rằng con trai, con dâu và cháu nội lại có mặt trên chuyến bay gặp nạn. Sau khi nghe tin tức, chú nhắn tin vào lúc 10:43:
- Chú Go: “아들 내일 오지, 오늘 방콕에서 온 것(여객기) 무안에서 추락됨. 연락해주세요.”
(Tạm dịch: Con trai, con về ngày mai đúng không? Máy bay từ Bangkok hôm nay đã rơi tại Muan. Liên lạc với bố nhé).
Tin nhắn vẫn hiện chữ "읽지 않음" (Chưa đọc) suốt cả ngày. Trước đó, vào ngày Giáng Sinh (25/12), gia đình người con đã gửi hình ảnh và video của cháu nội đang chơi đùa tại Thái Lan.
3. Người mẹ chiến thắng ung thư gửi tin nhắn yêu thương đến con cái
Người mẹ ngoài 50 tuổi, sau một năm chiến đấu với ung thư, đã tham gia chuyến đi đến Thái Lan cùng bạn bè. Trước đó, bà nhắn tin cho hai con ở nhà:
- Người mẹ: “아들 필요한 거 있니?” (Con trai, con cần gì không?).
Bà còn dặn dò hai con ở nhà sắp xếp các bưu kiện mới nhận được.
Hai anh em Kim (22 tuổi) và em gái (15 tuổi) không thể tin nổi vào tai họ khi nghe tin mẹ gặp nạn. "Mẹ chúng tôi đã chịu đựng rất nhiều trong suốt thời gian điều trị ung thư. Chuyến đi này như một phần thưởng nhỏ sau những tháng ngày vất vả."
4. Cuộc trò chuyện cuối cùng giữa mẹ và con trai
Một người mẹ trong độ tuổi 50, sống tại Gwangju, đã nhắn tin với con trai ngay trước khi tai nạn xảy ra.
- Người mẹ: “새가 날개에 껴서 착륙 못 하는 중” (Con ơi, cánh máy bay bị chim mắc kẹt nên không thể hạ cánh).
- Con trai: “언제부터 그랬느냐?” (Từ khi nào thế mẹ?).
- Người mẹ: “방금, 유언해야 하나” (Mới đây thôi... Mẹ có cần viết di chúc không?).
Khi người con trả lời: “어쩐대” (Giờ phải làm sao đây mẹ?), tin nhắn không được mẹ anh đọc. Sau đó, anh gửi thêm:
- “왜 전화가 안돼?” (Sao mẹ không nghe máy?).
Người con chỉ biết khóc nức nở khi không nhận được hồi âm từ mẹ mình
5. Một cô gái gửi tin nhắn cho mẹ trên máy bay:
- Mẹ ơi. Nghe nói cánh máy bay bị kẹt nên không thể hạ cánh. Tự nhiên họ bảo mọi người gọi điện về nhà. Con gọi mà mẹ không nghe máy. Con chỉ muốn nói với mẹ điều này: Con yêu mẹ nhiều lắm!
-Thông Tin Hàn Quốc-