
08/05/2025
VÌ EM VẪN CÒN MUỐN YÊU ANH (CHỨ CHƯA MUỐN… CHÁN)
Thưa gửi các anh đang giữ chức danh “chồng chính thức”, chưa bị “treo giò”,
Và cả các chị em vẫn còn yêu chồng, vẫn còn tin chồng là bản beta, nâng cấp tí là xài mượt.
Bài viết này không phải thuốc chữa bệnh chán chồng, nhưng có thể giúp các anh trở lại thời kỳ “trăng mật”, khi vợ nhìn thấy anh là tim vẫn lỡ nhịp, không phải lỡ… tiếng thở dài.
⸻
1. Tán em, mỗi ngày – như hồi chưa cưới
Gái yêu bằng tai, trai yêu bằng… gì đó thì tự nhớ. Em không cần anh làm thơ, chỉ cần một cái nháy mắt, một cái nắm tay, một câu “Em vẫn xinh đấy chứ!” là em tan chảy.
Em chán là vì thấy mình chẳng còn là “ai” trong mắt anh.
⸻
2. Hỏi em – kiểu người yêu, không phải người thuê giúp việc
Đừng chỉ hỏi: “Cơm đâu?”, “Giặt đồ chưa?”, mà hãy hỏi: “Hôm nay em có ổn không?”, “Có chuyện gì vui không?”
Và nghe thật nha, đừng nghe kiểu “vào tai trái, đi nghỉ ở tai phải”.
Em chán là vì em thấy mình như cái máy đa năng: nấu – giặt – dọn – im lặng.
⸻
3. Team là phải cùng gánh, không phải xem em làm “one man show”
Em có thể làm được hết, nhưng không có nghĩa là em muốn làm… một mình.
Em chán là vì sống chung mà cảm giác như đang solo nuôi chồng.
⸻
4. Làm đàn ông – phiên bản xịn, không phải lớn xác mà trẻ trâu
Có chí, có nghề, có mục tiêu (trúng số cũng được, miễn anh cố gắng 😅).
Đừng suốt ngày chơi game, than thở, sống như bản nháp.
Em chán là vì cảm giác lấy nhầm con trai đang tập làm người lớn.
⸻
5. Chuyện ấy – là kết nối, không phải “nhiệm vụ quốc gia”
Không phải bao lâu, bao nhiêu lần. Mà là làm tình với em, chứ đừng chỉ “giải quyết”. Em muốn được nâng niu, được khao khát.
Em chán là vì lên giường thì gần nhau, mà tâm hồn trống rỗng.
⸻
6. Đừng vô tâm khi em yếu lòng
Khi em nói buồn, đừng bảo “em nhạy cảm quá”. Khi em im lặng, đừng bỏ đi.
Chỉ cần anh nói: “Anh ở đây.”
Em chán là vì mãi nói, mãi rơi nước mắt mà anh vẫn… đứng hình.
⸻
7. Cho em cười – mỗi ngày một chút
Không cần làm MC hài, chỉ cần biết làm em vui. Một tin nhắn ngốc xít, một câu đùa duyên, một lần giả giọng con mèo…
Em chán là vì sống với “người lười thể hiện cảm xúc”.
⸻
8. Yêu em – phiên bản thật, không phải phiên bản… mẹ anh mong
Em không phải cô gái hiền lành, nết na, nấu ăn 5 món mỗi bữa theo chuẩn mực của mẹ anh. Em có thể hơi lộn xộn, hơi nóng tính, nhưng em là em – người anh từng yêu vì chính sự “khác biệt” ấy.
Em chán là khi phải sống giả vờ trong chính ngôi nhà của mình.
⸻
9. Đừng “hứa cho vui” – vì niềm tin là thứ khó khôi phục
Nói là phải làm. Đi chợ với em thì đừng quên ví. Hứa về sớm thì đừng viện cớ tới khuya.
Em chán là vì mỗi khi nghe lời anh, em phải tự bật chế độ “nghi ngờ mặc định”.
⸻
10. Ôm em – trước khi giảng đạo
Không phải lúc nào em nổi điên cũng là em đúng. Nhưng đâu phải cứ cãi nhau là phải “phân định thắng thua”?
Em chán là vì mỗi lần bất đồng là một lần đánh trận. Chỉ cần 1 cái ôm là giải quyết hết thôi mà.
⸻
11. Khen em – như hồi mới yêu
Chỉ cần ánh mắt anh sáng lên khi nhìn em. Một câu “Em mặc váy này đẹp ghê” có thể cứu cả ngày tồi tệ.
Em chán là vì cảm thấy mình tàng hình trong mắt người từng mê mình như điếu đổ.
⸻
❤️ Tổng kết cho các anh chồng sắp bị vợ “chán nhưng chưa chê”
Phụ nữ tụi em không chán chồng mình. Tụi em chỉ chán những người mang danh chồng mà sống như bạn cùng phòng không cảm xúc.
Ngày xưa, đàn ông lo tài chính. Ngày nay, đàn ông nên học làm đối tác sống – không phải “chủ hộ” vô hình.
Đàn ông hiện đại không chỉ mạnh mẽ – mà còn biết chia sẻ. Gồng một mình là cũ rồi. Đồng hành với vợ – mới là xu hướng!
⸻
📌 Và nếu vợ các anh gửi bài này cho anh đọc…
Xin chúc mừng!
Đó là vì cô ấy vẫn còn yêu anh, vẫn còn hi vọng, và vẫn muốn cùng anh “chạy deadline hôn nhân” thêm vài chục năm nữa.
Còn nếu anh không thấy bài này đâu cả… thì có lẽ, trong lòng cô ấy, anh cũng không còn vị trí để mà “chán” nữa rồi.
(MC Thanh Kim)