Ngày nó đi, xưởng tôm ở Cái Đôi Vàm vì xa quá mình phải bỏ, một số sản phẩm đặc trưng dù nó để lại công thức mình cũng không thể làm ngon như nó.Mình lao đao một dạo.Mình cực, khi sản xuất lại, dù được hỗ trợ vốn thì mình cũng không thể vững.Nó về, sắp xếp lại mọi thứ.Không tạo nên những con số khủng như thời điểm 2018 - 2019 nhưng không khí sản xuất thực sự trở lại. Khởi sắc của xưởng như những bông hoa li ti ẩn mình trong vòm lá xanh của một mùa Xuân mới đến.
Tôm thẻ 3 trên tay cổ đang có giá 690k/kg
Sau những mượt mà sang trọng là những lam lũ này...
Trong góc kho, có mấy con người thôi mà mỗi chiều xe tải nhỏ không chở hết đồ 😊
Không ở trên những đám mây lâu rồi 🙂Tui sà xuống mảnh ruộng của mình.
Khối lượng công việc của Út là khổng lồ. Nhưng tới khi mình làm phụ nó nói: Chị nghỉ đi, để đó em, để đó em!
Tụi mình nhận giao các tỉnh phía Bắc đến ngày 20 âm lịch
Sài Gòn đến 27 âm lịch.
Sau 2 mốc ấy sẽ hỏa tốc tính theo kg. Hà Nội: 160k/kg.
Cũng chỉ còn 50 kg bò miếng lớn cực phẩm, loại biếu tặng sang: 690k/kg
Tôm đất cực phẩm: 2000k/kg
Bò miếng lớn cực phẩm: 690k/kg
Chuẩn vị, hàng dùng biếu tặng.
Yến chưng đường phèn 650k/ hộp 10 hũ