27/12/2024
Thì thôi, kể lại..
Tối qua bạn gửi tôi xem video tổng hợp nhìn lại 2024 của nước mình, video do đài VTV sản xuất.
Có tựa đề “Được và mất”, video dài gần 18 phút, trong thời gian đó là biết bao chuyển động lớn nhỏ: từ bi thương, chua xót, mất mát, đến hãnh diện, vinh quang, tự hào,..
2024 dần qua, thấy mình chưa đủ sức để nói về những điều lớn lao khác, nhưng hôm nay vẫn có thời gian để ngồi lại, xem, viết và nhìn nhận lại thời gian vừa qua, của mình - của người,
là một ân huệ lớn.
Không nhớ đọc được ở đâu, nhưng có một hình ảnh so sánh thế này :
“những điều đã qua cũng như một trang giấy đã viết rồi không thể sửa lại, chỉ có cách là viết lại một trang giấy khác, đường hoàng hơn và tươm tất hơn..”
Mong 2024 của chúng ta đến nay, dẫu qua bao điều, thì tất thảy đều hướng về sự vun đắp và bồi dưỡng tình yêu thương,
còn nếu chưa,
thì thôi,
2025 viết lại,
và kể lại..
__________
chúc bạn vui bước,
mỗi ngày và luôn luôn.
• không gian càfe | hoa | workshops
📍hẻm 75 đường Trần Phú, bạn vào hẻm 100m.
📍07:30-21:30