giao luu tra my ca nha oi
Chia sẻ ki Hồng mỹ nhân 🍀
Tình trạng giả danh người vô gia cư trên địa bàn Hà Nội
Xin các bạn đừng bỏ qua post này và làm ơn share để mọi người có cái nhìn đúng hơn về việc làm từ thiện cho người vô gia cư:
Từ những năm đầu hoạt động, ẤM đã luôn cảnh báo tới tất cả mọi người về hiện tượng xuất hiện người vô gia cư GIẢ MẠO vào những đợt mà các đoàn từ thiện tự phát hay đi cho đồ như các đợt rét, lễ Tết... Việc người vô gia cư GIẢ này xuất hiện sẽ mang đến những hậu quả gì?
- Mất trị an, trật tự cho cộng đồng: Hãy thử nghĩ xem những đối tượng nào mới giả danh làm người vô gia cư để lấy quà/tiền từ thiện từ những người cả tin? Năm nay, có lẽ là năm đỉnh điểm của hiện tượng này. 1 đoạn đường gần công viên Thống Nhất bình thường chỉ có 5, 6 người vô gia cư, hiện giờ có hơn 30 kẻ giả mạo. Chúng mình còn ghi hình được cả những kẻ đưa cả trẻ nhỏ ra để lấy lòng thương. Họ tụ tập ồn ào, đôi khi còn đánh nhau, cãi cọ vì tranh giành.
- Người vô gia cư thật bị hành hung, cướp quà, đe dọa bởi những kẻ giả mạo. Có những người đã kể với ẤM, họ cứ nhận được quà, tiền, đồ đạc xong là sẽ bị trấn lột, nếu chống cự còn bị hành hung. Nhiều người chỉ nghĩ đơn giản, à thì cứ cho, trúng thì tốt mà không thì thôi, nhưng các bạn có biết lòng tốt nửa vời đó lại đem lại nhiều khổ đau hơn cho những người mà bạn muốn giúp?
- Lãng phí của cải, tiền bạc, công sức: Chính mắt mình nhìn thấy cảnh những kẻ giả mạo vô gia cư chắp tay nhận quà, chuyên nghiệp mở túi bánh ăn ngấu nghiến như đói lắm. Đến khi nhó