11/05/2023
[LA TROBE UNIVERSITY HANU CAMPUS x BẮC NHỊP TANG BỒNG]
Lựa Chọn Đại Học, Con Đường Nào Là Đúng Nhất Cho Tớ?
🎈Mùa thi đại học đã gần kề, các sĩ tử 2k5 của Bắc Nhịp Tang Bồng hẳn đang rất băn khoăn trong định hướng chọn trường của mình và tự hỏi liệu mình có nên điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào 5/7 - 25/7 sắp tới hay không, hay liệu trường mình chọn đã thực sự đúng, hay liệu tài chính của mình có đủ để trang trải 4 năm Đại học hay không??
🎈Hiểu được 1001 tâm tư của các bạn, Gà Trống muốn góp một phần nhỏ vào giải quyết khó khăn của các bạn, bằng việc chia sẻ góc nhìn của các sinh viên được nhận học bổng La Trobe Star về giai đoạn bạn ấy cũng loay hoay trong việc chọn ngành, chọn trường, và tài chính gia đình. Gà Trống mong sau khi đọc bài chia sẻ này, các bạn sẽ phần nào yên tâm hơn về quyết định của mình / phát hiện ra một lựa chọn mới phù hợp với các bạn, sau đó thì gác lại lo lắng và đến thư giãn với chúng mình tại sự kiện ghép tranh dân gian từ vải vụn vào sáng thứ Bảy, ngày 13/05 nhé!
Câu chuyện 01:
"Gia đình mình khó khăn, ở miền Trung và hai bố mẹ đều làm nông nghiệp, nhưng từ bé mình luôn ý thức rằng học sẽ là cơ hội thay đổi mình và cả gia đình. Mình luôn tin rằng “không ai khó ba đời” và mình đã đầu tư rất rất nhiều công sức để học tiếng Anh. Mình rất hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được đặt chân đến những miền đất mới. Điểm 7 IELTS là chìa khóa đầu tiên đưa mình đến gần hơn với ước mơ.
Mình biết đến La Trobe cũng vô tình thôi, đó là khi đang search về các chương trình liên kết Quốc tế của Hanu. Ngay lập tức mình chú ý đến La Trobe bởi hai lý do. Một là do chương trình có học bổng. Nhà mình bố mẹ đều làm nông, điều kiện khó khăn nên nếu có khoản học bổng này thì sẽ đỡ đần được gia đình nhiều. Lý do còn lại chính là vì ngành học của chương trình là Quản trị kinh doanh Tài chính – Marketing, vừa hay trùng với chuyên ngành trước giờ mình theo đuổi, là Marketing. Mình vẫn luôn thích Marketing vì đây là một ngành tiềm năng, rộng mở và có thể phát triển rất tốt. Chỉ cần hai lý do ấy thôi là đủ để mình nộp hồ sơ học bổng luôn và ngay không cần phải suy nghĩ rồi.
Vì cũng có thể được gọi là “người từng trải” khi đã qua ba vòng để xin học bổng của La Trobe nên mình muốn chia sẻ một vài tip cho các bạn. Ở vòng viết luận, bạn nên đi thẳng vào vấn đề, lập rõ từng ý ra rồi viết bài. Sau khi viết xong, có thể sửa từng từ, từng câu một cách cẩn thận nhất. Mình nghĩ các bạn không cần dùng những từ quá hoa mỹ hay phức tạp, quan trọng là diễn đạt dễ hiểu, rõ ràng để người đọc có thể hiểu được mình muốn truyền đạt những gì. Đặc biệt, hãy là chính mình trong bài luận. Điều ấy sẽ là đặc điểm khiến cho mình khác biệt với ứng viên khác. Khi viết, nên thể hiện mình là một người có định hướng, biết mình đang, sẽ làm gì và học bổng này sẽ giúp mình phát triển như thế nào.
Mình có một mục tiêu trong quãng thời gian học ở đây là cố gắng học để “săn” được học bổng, đặc biệt là học bổng du học. Ưu tiên của mình vẫn là nỗ lực nằm trong top 10 để được nhận vào chương trình internship và tìm việc làm thêm phù hợp trong những kỳ nghỉ. Mình rất hy vọng có thể thực hiện được những dự định này."
Võ Thị Hồng Linh, cựu học sinh chuyên Anh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, tân sinh viên DBA khóa 30, một trong số các chủ nhân của học bổng La Trobe Star năm học 2017 - 2018.
Câu chuyện 02:
“Từng có ý định đi du học tại Nhật Bản, thế nhưng sau khi đỗ đại học ngành Ngôn Ngữ Nhật rồi tớ lại băn khoăn về lựa chọn của mình.
Với niềm yêu thích nước Nhật cộng thêm ước mơ đi du học, tớ đã từng nuôi ý định đi Nhật. Thế nhưng ở tuổi 18, tớ vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Vốn sống trong sự bảo bọc của bố mẹ, tớ cảm thấy mình vẫn chưa “lớn” đủ, chưa đủ trưởng thành để gánh vác một cuộc sống tự lập khi du học ở một đất nước cách xa 3700km vào lúc ấy. Và ngay cả bố mẹ tớ cũng nghĩ như vậy, bố mẹ cũng có phần băn khoăn lo lắng và không ủng hộ tớ đi du học ngay.
Tạm gác lại ước mơ du học, tớ chuyển hướng sang học đại học công lập trong nước. Lúc điền hồ sơ, trong mục nguyện vọng, tớ lựa chọn ngành Ngôn Ngữ Nhật tại một trường đại học có tiếng ở Hà Nội về giảng dạy ngoại ngữ. Lý do cho quyết định này của tớ một phần là do niềm yêu thích và hứng thú với đất nước, văn hóa Nhật Bản, một phần là do đây cũng là một ngành khá “hot” hiện nay. Tớ thuận lợi đạt đủ điểm và đỗ vào ngành mình chọn. Tuy nhiên, khi nhận được lời chúc mừng của mọi người về việc đỗ đại học lại không khiến tớ cảm thấy vui như mình đã tưởng.
Hành động táo bạo nhất của tớ!
Vậy là cả mùa hè ấy tớ cứ băn khoăn mãi xem liệu có nên theo học ngành Ngôn Ngữ Nhật hay không. Tớ tự nhận mình là một người khá năng động, không thích bị gò bó, và vì vậy tớ không chắc một môi trường học thuật về chuyên ngành ngôn ngữ thực sự hợp với mình. Quan trọng hơn, tớ thấy bản thân thích và hợp với các ngành kinh tế hơn, cho dù Toán không phải môn thế mạnh của tớ khi còn học ở trường. Bước ngoặt của tớ bắt đầu khi tớ được một người bạn giới thiệu về Chương trình liên kết quốc tế Cử nhân Kinh doanh, Tài chính và Marketing của Đại học La Trobe tại Đại học Hà Nội. Càng tìm hiểu về La Trobe trên Internet, tớ càng cảm thấy thích chương trình, đặc biệt là ở môi trường học quốc tế và năng động. Bỏ cơ hội học ngành ngôn ngữ, tớ rẽ ngoặt tìm đến La Trobe và thử sức apply học bổng La Trobe Star. Thú thực là tớ đã không chuẩn bị gì nhiều trong quá trình apply học bổng. Nhưng tớ tự hào khi sự xông pha lựa chọn một cơ hội khác đã giúp tớ đạt học bổng La Trobe Star.
Một hành trình mới đang mở ra với tớ…
Thật kỳ lạ là trước đó, khi ngâm cứu các địa chỉ du học, lựa chọn của tớ gói gọn chỉ ở trong các nước châu Á. Tớ đã bỏ qua một điểm đến khác thật tuyệt vời ở châu Úc. Nhập học La Trobe rồi, tớ dự định sẽ học tại Việt Nam trong 2 năm đầu và chuyển tiếp sang Úc vào năm thứ 3, khi tớ đã trưởng thành và tự lập hơn, không bị “sốc văn hóa” cũng như có sự từng trải nhất định với môi trường đại học và có khối lượng kiến thức tích lũy vững vàng. Còn giờ, tớ sẽ cố hết sức mình khi học tập tại La Trobe HANU, nhất là với sự giảng dạy tận tâm hết sức của các thầy cô. Các môn học mà hiện tại tớ đang học dù chỉ mới ở mức độ nền tảng (foundation) nhưng rất thú vị và đều là những kiến thức có thể vận dụng cho công việc sau này. Tớ hoàn toàn yêu thích môi trường học tại đây. Cho tới giờ, tớ đã hoàn toàn hòa đồng với La Trobe. Tớ đã gặp được rất nhiều người bạn tuyệt vời, có cùng chí hướng, ước mơ với mình. Đó cũng là một động lực to lớn giúp tớ chinh phục chặng đường dài trong tương lai tại La Trobe.
Có lẽ khó khăn duy nhất tớ gặp phải là việc đương đầu với một khối lượng kiến thức đồ sộ đòi hỏi tớ phải cố gắng nỗ lực hết mình. Chắc chắn khi chuyển tiếp du học, tớ cũng sẽ thử sức mình apply học bổng của ĐH La Trobe (Úc). “Có thể được thì tại sao không cố” chính là quan điểm sống của tớ.
Tớ nghĩ trong cuộc sống có rất nhiều lựa chọn, và không có lựa chọn nào là sai hay đúng cả. Điều quan trọng duy nhất là phải theo đuổi đến cùng lựa chọn của mình và không bao giờ từ bỏ. Tớ đã lựa chọn con đường đầy những cơ hội cũng như thách thức cho chính mình để chinh phục ước mơ kinh doanh, và chắc chắn tớ sẽ cố gắng để đi những bước dài trên con đường này.
Nguyễn Trần Ngọc Anh, học bổng La Trobe Star DBA 32
🎈Gà Trống đã có ý định apply học bổng La Trobe Star sau khi nghe các dòng tâm sự của chị Hồng Linh đấy! Gà Trống tin rằng các sĩ tử 2k5 của Bắc Nhịp Tang Bồng sẽ có thêm nguồn thông tin bổ ích củng cố cho những băn khoăn hiện tại của mình.
🎈Có một điều rất trùng hợp là, Workshop Ghép tranh dân gian vào sáng thứ 7 tuần này được tổ chức ngay trong khuôn viên Trường Đại học Hà Nội, cũng là nơi học tập của các bạn La Trober đấy! Đến ghép tranh cùng Gà Trống mà một công đôi việc luôn đúng không nè! Nếu hôm đó bạn muốn Gà Trống dẫn bạn đi xung quanh HANU thăm thú, đừng ngại ngần, hãy ping ngay đến chatbox của Bắc Nhịp Tang Bồng nhé, vinh hạnh của Gà ❤️
Nguồn: La Trobe University, HANU Campus facebook and website
----
🎈Facebook La Trobe University HANU Campus:
https://www.facebook.com/ltu.hanu
🎈Website La Trobe University HANU Campus:
https://latrobe.hanu.edu.vn/
-----------------------------------------
Liên hệ với chúng mình để biết thêm thông tin chi tiết
🎈Thời gian: 08h30 am - Thứ Bảy, ngày 13/05/2023
🎈Địa chỉ: Hội trường lớn, Đại học Hà Nội, Km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
🎈Hotline: (+84) 358317560 (Trưởng BTC: Hải Yến)
🎈Email: [email protected]